Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Có một thời
Nhà thơ: Đồng Ánh Liễu
Mình bây giờ dường như sắp già nua
Da sắp nhăn chẳng còn ưa hờn dỗi
Trời trở gió lại thấy thân mệt mỏi
Ôi đâu rồi cái thuở mới đôi mươi
Nhớ một thời nụ cười thắm trên môi
Hồng đôi má nhìn đời bao mơ ước
Có nhiều người muốn hẹn hò chung bước
Chỉ ngượng ngùng đỏ mặt nghĩ vu vơ
Cái thời ấy cũng ngơ ngẩn chép thơ
Tặng ai đó mình thầm mơ chung lối
Cũng hẹn hò , cũng xuyến xao bối rối
Rồi mong chờ khi hai đứa chia xa
Mình ngày ấy cũng điệu đà thướt tha
Giầy cao gót - váy Hồng - Eo thon gọn
Cũng duyên dáng tóc Tết thành hai lọn
Lúng liếng cười - son phớt nhẹ trên môi
Giờ giật mình nhìn năm tháng dần trôi
Thời con gái như bóng câu ngang cửa
Thoắt cái thôi dòng đời đi quá nửa
Chợt chạnh lòng lần nữa tiếc lắm thay
Giờ mỗi ngày chăm tỉa mấy khóm cây
Rồi vào ra rầy rà dăm ba việc
Có đôi lúc ngẩn ngơ ngồi thương tiếc
Cũng một thời từng mắt biếc thơ ngây...
Nhà thơ: Đồng Ánh Liễu
Mình bây giờ dường như sắp già nua
Da sắp nhăn chẳng còn ưa hờn dỗi
Trời trở gió lại thấy thân mệt mỏi
Ôi đâu rồi cái thuở mới đôi mươi
Nhớ một thời nụ cười thắm trên môi
Hồng đôi má nhìn đời bao mơ ước
Có nhiều người muốn hẹn hò chung bước
Chỉ ngượng ngùng đỏ mặt nghĩ vu vơ
Cái thời ấy cũng ngơ ngẩn chép thơ
Tặng ai đó mình thầm mơ chung lối
Cũng hẹn hò , cũng xuyến xao bối rối
Rồi mong chờ khi hai đứa chia xa
Mình ngày ấy cũng điệu đà thướt tha
Giầy cao gót - váy Hồng - Eo thon gọn
Cũng duyên dáng tóc Tết thành hai lọn
Lúng liếng cười - son phớt nhẹ trên môi
Giờ giật mình nhìn năm tháng dần trôi
Thời con gái như bóng câu ngang cửa
Thoắt cái thôi dòng đời đi quá nửa
Chợt chạnh lòng lần nữa tiếc lắm thay
Giờ mỗi ngày chăm tỉa mấy khóm cây
Rồi vào ra rầy rà dăm ba việc
Có đôi lúc ngẩn ngơ ngồi thương tiếc
Cũng một thời từng mắt biếc thơ ngây...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ