Lý Trọng Đức
Member
Đà Lạt trong tôi
Biết bao giờ trở lại
Đà Lạt tôi thân thương
Góc phố phường lặng lẽ
Ngẫm lại nhớ mà thương.
Tôi thương ngày không nắng
Tôi nhớ đêm sương mờ
Thương ôi sao thương quá
Bao năm vẫn đợi chờ.
- Lý Trọng Đức
Biết bao giờ trở lại
Đà Lạt tôi thân thương
Góc phố phường lặng lẽ
Ngẫm lại nhớ mà thương.
Tôi thương ngày không nắng
Tôi nhớ đêm sương mờ
Thương ôi sao thương quá
Bao năm vẫn đợi chờ.
- Lý Trọng Đức
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ