Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Em về
Tác giả: Dã Quỳ (THP)Em về phố bỗng đổ cơn mưa
Tóc rối che ngang mấy giọt thừa
Ngoan nhé dặn lòng thôi đừng khóc
Người đã quên rồi câu đón đưa.
Em về trả gió cuốn tình bay
Trả hết yêu thương những tháng ngày
Bàn tay nguyện nắm bàn tay mãi
Em trả thật rồi... buổi hôm nay.
Em về dặm lại nét son tươi
Đổi những ưu tư lấy nụ cười
Tình ấy xếp vào ngăn sâu thẳm
Một ngày ắt cũng sẽ phai phôi.
Em về tìm lại lúc em xưa
Nương náu riêng em một góc vừa
Đừng để vương sầu lên khóe mắt
Yêu mình em đã biết yêu chưa?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ