Đồng Ánh Liễu
Administrator
Bài thơ: Nếu có một ngày buông tay
Nhà thơ: Đồng Ánh LiễuNếu có một ngày em buông tay
Đừng trách nghe anh héo dạ này
Tình em sâu đậm anh cũng thấu
Ngặt nỗi đọa đầy bao đắng cay!
Nhớ không dám nói xót xa thay
Gặp gỡ phút giây biệt bao ngày
Lòng người nông sâu ai mà biết
Làm sao hiểu được chân tình đây?
Nếu có một ngày em buông tay
Chẳng phải lòng em đã đổi thay
Chỉ bởi đành thôi em giữ lại
Tình cảm trong tim chẳng tỏ bày!
Yêu vẫn mãi yêu! Mãi đắm say
Dẫu biết ái tình là men cay
Người thật dạ thương xin đón nhận
Nếu mà hờ hững
.... trả gió mây!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ