Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Tình khúc tháng ba
Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)Tháng Ba nắng về qua ngõ
Nắng ươm vàng óng nương trà
Nắng đùa với muôn ngàn gió
Reo hò những khúc tình ca.
Tháng Ba con ong lấy mật
Trên giàn hoa lí đương nồng
Bướm vàng tung tăng bay lượm
Từng bầy rợp sắc tầng không.
Tháng Ba em thay áo mới
Điểm thêm mắt biếc môi hường
Theo anh về bên phố đợi
Ươm mầm thắm sắc yêu thương.
Tháng Ba xuân già sắp rụng
Hạ sang ngấp nghé non mềm
Như tình ta mùa thay lá
Xanh chồi hạnh phúc ấm êm.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ