Lý Trọng Đức
Member
Bài thơ: Tôi với Anh
Tác giả: Lý Trọng ĐứcTôi với anh đã quen biết nhau,
Cuộc đời đôi ta sao lắm gian lao,
Anh người xứ Nghệ, tôi ở Hà Giang,
Giữa chốn sa trường thật lắm gian nan,
Tôi với anh cùng vào quân đội,
Ta đi xung phong giữ mảnh hồn làng.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ