Dã Quỳ (THP)
Well-known member
Bài thơ: Vội
Nhà thơ: Dã Quỳ (THP)Anh vội đường quen góc phố về
Mưa chiều nặng hạt ướt lê thê
Hẹn hò lưu luyến câu từ giã
Quay bước nghe lòng sao tái tê.
Em vội trong nhau một phút gần
Đêm về thao thức nhớ miên man
Một thuở môi cười đâu lạc mất
Hạ lẫn Xuân Thu rét giăng tràn.
Ta vội ngược chiều nhau bước qua
Niềm thương vướng lại khóe mi nhoà
Duyên trời sao nỡ xe đôi chốc
"Tạ từ" hai tiếng trĩu xót xa.
Nợ giữ trong nhau một chút tình
Nụ cười ánh mắt trót tim in
Niềm thương tự hỏi bao giờ cũ
Vội vã quên nhanh một ánh nhìn?
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ