Lý Trọng Đức
Member
NGỠ
Xa nhau rồi em có nhớ?
Nhớ ngày đâu tiên ta gặp nhau
Anh ngỡ ngày đó là đẹp nhất
Đâu nghĩ rằng nỗi buồn đến phía sau.
Anh ôm ấp niềm tương tư mơ mộng
Thôi lỡ rồi khi người đã phụ vong
Anh ngẩn ngơ trong âm thầm tuyệt vọng
Nghĩ phận mình chẳng đáng để em trông.
- Lý Trọng Đức
Xa nhau rồi em có nhớ?
Nhớ ngày đâu tiên ta gặp nhau
Anh ngỡ ngày đó là đẹp nhất
Đâu nghĩ rằng nỗi buồn đến phía sau.
Anh ôm ấp niềm tương tư mơ mộng
Thôi lỡ rồi khi người đã phụ vong
Anh ngẩn ngơ trong âm thầm tuyệt vọng
Nghĩ phận mình chẳng đáng để em trông.
- Lý Trọng Đức
Sửa lần cuối:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngắm Trăng Một Mình - Nguyễn Ngọc Hưng
- Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ
- Anh chẳng còn gì nữa - Lưu Quang Vũ
- Từ biệt - Lưu Quang Vũ
- Anh đã mất chi anh đã được gì - Lưu Quang Vũ
- Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I) - Lưu Quang Vũ
- Không đề (II) - Lưu Quang Vũ
- Bầy ong trong đêm sâu - Lưu Quang Vũ
- Những con đường - Lưu Quang Vũ
- Thức với quê hương - Lưu Quang Vũ